Con trai tôi bị vô sinh nhưng tôi giữ kín bí mật; khi con dâu thông báo có thai, tôi không thể tin vào mắt mình.
Tôi có hai con, một trai một gái. Con gái đã lập gia đình và có hai con trai, nhưng con trai 30 tuổi vẫn chưa chịu lấy vợ, khiến tôi lo lắng không có cháu đích tôn. Từ khi 27 tuổi, tôi đã khuyên nó nên lập gia đình, nhưng nó chỉ chăm chú vào công việc. Sau đó, tôi nhờ bạn mai mối cho một cô gái xinh xắn, kém nó 3 tuổi, có học thức. Tôi rất thích cô ấy và hy vọng chúng sẽ đến với nhau. Cuối cùng, con trai tôi thông báo muốn cưới cô gái đó, khiến tôi vui mừng khôn xiết và nhanh chóng chuẩn bị cho đám cưới.
Ngày đón con dâu về, tôi cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, điều mà nhiều bậc phụ huynh đều trải qua. Tôi chăm sóc con dâu hơn cả con gái, mong muốn con được thoải mái để sớm có cháu. Tuy nhiên, sau hai năm chờ đợi, tin vui vẫn chưa đến. Tôi đã mua đủ loại thuốc bổ cho con dâu, nhưng mọi nỗ lực đều không thành công. Một ngày, tôi chợt nhớ ra rằng con trai tôi từng bị quai bị năm 6 tuổi, bác sĩ đã cảnh báo khả năng không có con. Khi nhớ lại, tôi lo lắng và ngay hôm sau đã bí mật đưa con trai đi kiểm tra sức khỏe sinh sản.
Con trai tôi khám và làm xét nghiệm, rồi có việc đột xuất nên đi ngay, để tôi ở lại chờ kết quả. Khi nghe thông báo, tôi choáng váng, nhận ra con trai không thể làm bố. Tôi không biết phải thông báo cho mọi người, đặc biệt là con trai, nên quyết định giấu mọi chuyện. Một tháng sau, con dâu chạy ra khoe có thai, khiến con trai tôi rất vui, chăm sóc vợ như bà hoàng. Tôi thấy con hạnh phúc nên không nỡ nói sự thật. 9 tháng sau, con dâu đến ngày sinh.
Con trai tôi háo hức gọi điện mời tôi gặp cháu nội, nhưng lại viện lý do đau đầu để không đến bệnh viện. Tôi biết không thể giữ bí mật này mãi và dự định sẽ cho thằng bé đi thử ADN khi lớn hơn. Tôi vẫn hy vọng đó là cháu nội của tôi.



Source: https://afamily.vn/con-trai-bi-vo-sinh-nhung-toi-giau-nhem-di-luc-con-dau-thong-bao-mang-bau-toi-chet-lang-nguoi-khong-the-tin-noi-20190117133041014.chn